Đánh mất niềm tin
Chiều tháng tư, mặt trời ☀️ đi vắng
Biết tìm đâu chút nắng Quê Hương
Con thuyền khuất bóng 🎳 đại dương
Biển Đông còn đó, nỗi buồn 😞 chưa nguôi
Chiều tháng tư, mưa ☔️ rơi lất phất
Ngọn sóng thần đánh mất lương tri
Bé ơi, thôi 🥳 hãy ngủ 🛌 đi
Con thuyền sắp vở, còn gì nữa đâu
Chiều tháng tư, mưa rơi tầm tã
Những linh hồn mất cả niềm tin
Gục đầu, cúi mặt, lắng thinh
Để loại qủy dữ mặc tình múa may
Chiều tháng tư, vòng tay khắc khoải
Hãy lắng nghe 👂 tiếng nói 🗣 con tim
ô hay, sao mãi đi tìm
Chuỗi ngày hạnh phúc đã chìm trong mơ
Nguyễn Văn Nhơn
5/5/2023