Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mơ về Quê Mẹ


Đã lâu lắm không về thăm xứ Huế 
Hồ  Tính Tâm, chùa  Diệu Đế mô rồi 
Ở bên ni, chừ đã quá xa xôi 
Chùa Thiên Mụ, bên tê đồi Vọng Cảnh

Chi lạ rứa, chiều ni trời trở lạnh 
Cầu Tràng Tiền, o Đồng Khánh bơ vơ 
Hương Giang ơi, không biết đến bao giờ 
Hẹn em nhé, trên chuyến đò Vĩ Dạ

Bãi Thuận An, bên kia đồi Bạch Mã
Núi Ngự  Bình 🏺, người khách lạ ngẫn ngơ 
Hồ Thủy Tiền, ngồi ghép mấy vần thơ 
Anh Quốc Học 📚 đang đứng chờ ai rứa 

Chợ  Đông Ba có ai về bên nớ
Mau lên thôi, không khéo lỡ chuyến đò 
Huế thương ơi, ai vẫn đợi, vẫn chờ 
Người lữ khách đang mơ về Quê Mẹ 

Nguyễn Văn Nhơn 
Katy 5/5/2023

Trang moi vua len

Bac si dan ... khi Nhon rua chen
Cu nhac hoai, phai ven ao len
Ngoai kia trang moi vua len
Ma sao chen dia con nguyen rua he

Bac si dan ... khi Nhon nghe nhac
Ca si nao ma hat hay ghe
Nhon ngoi nghe den say me
Thoi di ... Nhon map, mau ve an com
Bac si dan ... Nhon di ngu som
Dung thuc khuya ma om, Nhon oi
Ngoai kia troi sap mua roi
Khong lo di ngu, cu ngoi lam tho

Bac si dan ... khong ngo Nhon gioi
Ngoi lam tho, coi boi suot ngay
Tren troi, gio thoi, may bay
Nhon ngoi tho than, ca ngay lan dem

Nhon Map
Katy
5/5/2023
Chớm sang Thu

Em đến, khi mùa chớm sang Thu 
Anh nghe trong tiếng gió vi vu
Suy tư trăn trở trong tiềm thức 
Bút mực theo sau những ngôn từ 

Em đến, la vàng rơi trước sân 
Ôm đàn anh buông phim to ngan
Những van thơ ngủ trên trang giấy  
Chợt thấy tinh nhân đến thật gần 
Em đến, cuộc tình đi lang thang 
Có những vấn thơ đứng xếp hàng 
Trên trang giấy nho vài con chư 
Vẫn ngủ say trong giấc mộng vàng

Em đến, rồi đi, chi thê thôi 
Cuộc tình len lén bước lên ngôi 
Mắt môi còn van vương trong gió 
Em, trở về thôi, trở về thôi 

Nguyễn Văn Nhơn 
5/5/2023

——-

Nghe thân thương quá 
Xóm Xuân An, những con đường đất đỏ 

Mái tranh nghèo, cơm bữa có, bữa không 
Kẹo kẹt trên vai, một gánh hàng rong 
Mẹ tần tảo nuôi đàn con khôn lớn 

Vài hạt nắng cuối ngày đang chạy trốn 
Những giọt mưa đến muộn đuổi theo sau 
Năm tay con, Mẹ bảo ráng chạy mau
Mưa lớn quá ướt hết đau rồi đó 
Dalat không biết bây giờ còn có 
Quán cà phê nơi góc phố Yersin
Ba Đa Lộc, trường Tri Đức, Adran
Mới nhắc lại mà nghe thân thương quá 

Dao Duy Từ , với những căn nhà 
Doc Nhà Bo những viên đá bơ vơ 
Nhớ người đi, đi mãi đến bao giờ 
Cam Ly khóc 😢 mắt mở dong suối le
Nhà thờ Con Ga mình hay đi lễ 
Vẫn còn đây với một vẻ trang nghiêm 
Xin cho tôi một giấc ngủ bình yên 
Quên tất cả muộn phiền nơi xứ lạ

Nguyễn Văn Nhơn 
Katy 5/5/2023


Giọt lệ tương phung

Nguyễn Văn Nhơn 
2006

Anh sẽ về thăm em, Sai Gon nhé 

Qua cho em là giọt lệ tương phung

Tay trong tay mà nước mắt rưng rưng 

Anh sẽ hát để mừng ngày tao ngộ