Trăng mới vừa lên

Bác sĩ dặn ... khi Nhơn rửa chén
Cu nhac hoai, phai ven áo lên
Ngoài kia trang moi vua lên
Mà sao chén dia con nguyen rua he
Bac si dan ... khi Nhon nghe nhạc
Ca si nao ma hat hay ghê
Nhon ngoi nghe den say mê
Thôi di ... Nhon map, mau ve an com

Bac si dan ... Nhon di ngủ sớm
Đừng thức khuya mà ốm , Nhơn ơi.
Ngoài kia trời sắp mưa rồi
Không lo di ngủ cu ngồi làm thơ

Bac si dan ... khong ngo Nhon giỏi
Ngồi lam tho, coi coi suot ngày
Trên troi, gio thoi, may bay
Nhơn ngoi tho than, ca ngay lan dem
Nhon Mập.
Katy 5/5/2023

Tôi xa Dalat
Tôi xa Dalat, một ngày không nắng
Mặt trời 😧 buồn, đi vắng mấy hôm nay
Chú 🦅 chim non đang ngủ 🛌 ở trên cây 🌲
Chiếc lá 🍃 úa hung ho bay trong gió
Tôi xa Dalat, 🦅 chim non lia tô
Ông mat trời 😧 không rực rỡ như xưa
Bá Đa Lộc lất phất những con mưa
Từng sợi nhớ đong đưa thành chiếc võng

Tôi xa Dalat, co đon lạc lõng
Có gì vui trong cuộc sống tha hương
Một nỗi đau 😢 tận đáy của tâm hồn
Chiều xứ lạ, sao nghe buồn 😢 da diết
Tôi xa Dalat, thôi đành gia biệt
Bài thơ này 👋 không biết 🤷♂️ gửi về đâu
Còn mãi trong tôi, thành phố 🌆 sương mù
Một chiếc lá 🍃 của mùa Thu năm trước

Nguyễn Văn Nhơn
Ngày sinh nhật 12 tháng 8 năm 2020

Dalat của ta ơi
Thơ là những ngôn từ trong chất xám
Là suy tư, rung cảm của con tim 💔
Có đôi khi thức giấc lúc nữa đêm
Nghe hút hàng đi tìm vài con chư
Thơ là những hành tinh 🌍 trong vu tru
Đã khuya rồi mà vẫn cứ lang thang
Trắng đêm nay cũng mặc chiếc áo 👚 vàng
Nghe Chú Cuội ôm đàn, lên tiếng hát

Thơ là những nụ hoa vàng 🌼 thơm ngát
Chị Hằng ơi, qua đất vẫn quay tròn
Một chiều nào, trên đỉnh núi 🏔 co don
Nghe như có một nỗi buồn 😢 đi lạc 🥜
Đi về đâu trong vùng lấy xa mạc
🍇 Nhớ em 😢 hoài , Dalat của ta ơi
Ở ngoài kia, mặt trăng đã lên 🆙 rồi
Trong bóng tối, một mình ngồi 🪑 lặng lẽ