Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ôm nỗi nhớ ta đi tìm quên lãng Những sợi buồn theo ngày tháng đong đưa Vết lan tram và một thoáng hương xưa Là dau tích của một mùa thương củ
Anh và em như hai vì tinh tú Đi tìm nhau trong vũ trụ bao la Tương những gần mà lại ở rất xa Người lữ khách xa nhà tim quán trọ 
Sai Gon ơi, ta nhìn nhau bơ ngơ Em bên này còn ta ở bên kia Vẫy tay chào, đau xót nỗi cách chia Còn không nhỉ, một vài tia nắng ấm 
Sài Gon ơi, đêm nay ta buồn lắm Kiếp xa nhà, gặm nhấm một niềm đau Còn không em, xin giữ lại cho nhau Ngày tháng củ đã phai màu nhung nhớ 
Nguyễn Văn Nhơn 1/29/2009
——-
Nỗi nhớ mo coi25/04/2011
Ta sẽ về thăm con phố cũ 
Có hàng mẹ ru la bên đường 
Bạc màu vai áo phong sương 
Ta về thăm lại ngôi trường năm xưa

Đong lưu bút vẫn chưa phai nhạt 
Tuổi học trò cánh hạc chân mây 
Nỗi buồn ở tro hôm nay 
Hình như có tiếng thơ dài trong đêm 

Cảnh phương tham gọi niềm trăn trở 
Áo trắng ơi em ở đâu rồi 
Còn đây nỗi nhớ mo coi
Ngồi châm điếu thuốc nghe đời buồn tênh
Hồn lạc lõng mông mênh coi vắng 
Trên sân trường giọt nắng ngủ quên 
Cuộc đời nghe rất bình yên 
Hình như có nỗi muộn phiền đi hoang 
Nguyễn Văn Nhơn 25/4/2011Giọt buồn tháng sáu Tháng sáu trời mưa, giọt sầu hiu hac
Cuộc đời buồn nên con mắt không vui  Thức giấc nữa đêm không thấy mặt trời 
Trong bóng tối ta nghe đời hut hang 

Tháng sáu trời mưa, giọt cà phê đắng 
Doi tay gây tìm chút nắng mùa xưa
Chi còn lại đây một cuộc sống thua
Và hạnh phúc hình như chưa thức dậy 

Tháng sáu trời mưa giọt sầu rơi mãi 
Biết làm sao tim lại những ngày vui
Tuổi sinh viên áo trắng của ta ơi 
Chiều ho hẹn tóc buông lơi trong gió 
Tháng sáu trời mưa, đêm buồn tran trở 
Có chút gì do vo giữa không gian 
Rơi xuống đời thành những dau chân hoang 
Đi tìm mãi một Thiên Đang mộng mị 
Nguyễn Văn Nhơn 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả