Tháng Năm Lục Bát Ðăng Trình
Lời ca tiếng nhạc êm ru
Ðưa anh vào mộng lãng du với đời
Trong mơ bỗng thấy em cười
Không còn buồn bã như hồi mới quen
Tháng năm phượng rớt bên thềm
Thương về kỷ niệm êm đềm đã qua
Nắng trêu mái tóc đuôi gà
Bay theo gió nhẹ như là trêu ngươi
Tháng năm nóng bức rã rời
Ðồng khô cỏ héo sướt đời đài trang
Sáng ra quang gánh vội vàng
Chiều tan trốn nắng đốt làn da xinh
Ngồi ôn nhật ký thơ tình
Ai khua guốc mộc ai rình ngắm ai ?
Bây giờ lưu bút nhạt phai
Tháng năm mòn mỏi chuyện hai đứa mình
Tháng năm lặng lẽ đăng trình
Trường xưa lối cũ ghim hình bóng nai
Xa nhau mãi, nhớ thương hoài
Nụ hôn nước mắt lược gài tóc yêu.
Andy Nguyen May 08, 2023