Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm thức giấc, con ngồi 🪑 đây nhớ 😢 Mẹ 
Những ngôn từ theo giọt lệ rơi nhanh 
Mẹ ra đi, con, chiếc lá 🍃 xa canh 
Những kỷ niệm đã trở thành quá khứ 

Con muốn viết ✍️, tìm không ra từ ngữ 
Chi còn đây, những con chữ vô tri 
Dalat ơi, đừng buồn 😞 nữa làm chi 
Lau nước mắt và ngủ 😴 đi, em nhé 



Sân ga vắng, một  con tàu 🚂 đến trễ 
Hai mẹ con mình không thể gặp nhau
Biết  làm sao cho quên bớt nỗi đau 
Con chỉ biết cúi đầu 🙇‍♂️ rưng rưng khóc 😢 

Xóm Xuân An với những con đường dốc 
Mái tranh nghèo, guốc mộc áo bà ba 
Mẹ đâu rồi, con tìm mãi không ra 
Giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm 🥳 


Nguyễn Văn Nhơn 
Tháng 5 năm 2023



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả