Thơ là những cung đàn muon dieu Là ngon từ của triệu con tim 💔
Là dong suối mát 😎 dịu êm
Bên em, ta sẽ tim quên tháng ngày
Thơ là những hàng cây ru la,
Đường Duy Tan nhớ 😢 quá em ơi
Sinh viên 👩🎓 ao trắng một thời 😃
Làm sao tìm lại khung trời 😧 mộng mơ
Thơ là những bo vơ lạc lõng
Lắp cho đay khoảng trống hôm nay
Bên này nghe mắt cay 🌶 cay
Bên kia ai đứng đợi ai cuối đường
Thơ là những mùi hương lúa ma
Quê hương chư xa quá đi thôi
Sài Gon, em ở đâu rồi
Chiều mưa xứ lạ, tôi ngồi 🪑 nhớ 😢 em
Nguyễn Văn Nhơn
7/11/2006