Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bay theo gió bụi những chiều mưa 
Còn nhớ 😢 không em , buổi đón đưa 
Che ngang vành nón, xính xinh quá 
Áo trắng ơi, thương mấy cho vừa 😃


Mây và gió đưa nhau về bên ấy 
Bỏ hàng cây 🌲 ở lại đung bơ vơ 
Công viên buồn, một ga 😷 học làm thơ 
Ngồi lặng lẽ như đoi chờ ai đó 

See related image detail
🦅 chim vẫn hót và 🌷 🌺 hoa kia vẫn no 
Sao ngồi 🪑 day mà nhớ 😽 mãi người 
Từng sợi buồn, từng sợi nhớ 😢 chơi vơi 
Trôi lơ lững trên vùng trời 😧 kỷ niệm 


Dalat buồn, nhưng Dalat đẹp lắm 
Ngồi 🪑 trên đồi , một mình ngắm hoàng hôn 
Gio heo may làm buốt lạnh tâm hồn 
Nghe một chút muộn phiền rơi đâu đó 

See related image detail

Nguyễn Văn Nhơn

Tháng 5 Năm 2023

Lá thư không gửi 

Sài Gon ơi , mùa Thu năm đó 
Phố đông người, đen đỏ đen xanh 
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh 
Bây chừ chỉ có mình anh đứng chờ 


Anh chờ những cành khô day chết 
La xa cành chẳng biết về đâu 
Giọt buồn 😞 từng hạt 🥜 rơi mau 
Có ai ngồi 🪑 khóc 😢 bên cầu 🌁 tương tư 
See related image detail

Sài Gon ơi, ta nhớ 😢 em nhiều lắm 
Những nỗi như gặm nhấm tâm hồn 
Ở bên này, đếm từng bước co đon 
Ở bên đó, em có buồn 😞 không nhỉ 

Nguyễn Văn Nhơn 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả