Chuyện Một Người Đàn Bà

Đường thăm thẳm giữa rừng cây chằng chịt
Tay ôm con dò dẫm quyết tìm chồng
Mớ hành trang vỏn vẹn một tấm lòng
Dù gian khổ vẫn không hề lùi buớc

Vượt biên giới xứ người không quen thuộc
Mắt dâm ô xuyên thấu mảnh áo quần
Một nén vàng giữ trọn nghĩa tình quân
Những cơn đói thương đàn con rũ rượi

Mộng gặp gỡ thôi đành xa vời vợi
Mấy tháng dài nơi ngỏ phố ven sông
Cố tìm phương quay lại đất quê chồng
Ngày sum họp chẳng còn chi hy vọng

Người thất thểu trong cơn mưa gió lộng
Mái nhà tranh xiêu vẹo bóng đêm xuyên
Khách nhà bên mừng rở đón bạn hiền
Nào thâ"u hiểu nỗi sầu chừng vô tận

Người cô phụ vẫn hoài mong phép la.
Lòng hằng mơ ân sủng của nhiệm mầu
Đêm từng đêm thao thức khấn nguyện cầu
Niềm hy vọng chỉ chờ nơi phép la.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả