Đau

Anh có lẽ đã quên rồi, thu xưa
Con đường nhỏ lá vàng rơi ngập lối
Chân hai đứa quấn quít cùng đá sỏi
Nghe tiếng thở dài - chợt nhói trái tim

Em lật dở từng trang xưa, kỷ niệm
Phố hôm nào nay vắng dấu chân qua
Mưa rớt xuống trên sỏi đá nhạt nhòa
Mùa thu đi qua, giọt buồn đọng lại

Phố hoang vắng trong trái tim khờ dại
Nhớ thương rơi ở giữa buổi chiều vàng
Tình yêu bây giờ - nốt lặng hoang mang
Ta gặp nhau trong muộn màng thương nhớ

Chừ đi lẫn giữa ngút ngàn bỡ ngỡ
Bước ngang qua chiếc bóng của riêng mình
Nỗi đau nào không xiêu vẹo, chênh vênh
Cày xéo mãi trên tháng ngày chưa trọn!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả