Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mẹ dặn về sớm 

Hồi nhỏ con thường đi đá banh 
Mẹ dặn Nhơn nhớ 😢 canh đồng hồ 🕰 
Về nhà 🏡 cho sớm keo mưa ☔️ 
Bây chừ đã tôi mà chưa thấy về 

Hồi nhỏ Nhơn ngồi 🪑 🎧 nghe Mẹ kể 
Chuyến đời xưa, chú bé ngân ngơ 
Bây chừ Mẹ đã ngủ 🛌 chưa ? 
Ngoài kia trời 😧 cũng sắp mưa ☔️ lớn rồi



Đêm nay buồn 😞 quá Mẹ ơi 
Con đang ngồi 🪑 khóc 😢, cuộc đời buồn 😢 tênh
Con đường trước mặt mông mênh 
Đời không có Mẹ, chồng chênh nẻo về 

Đường Bá Da Lộc 🤩 vui ghê 
Ma đi mo rứa mo tê răng chừ  (Huế)
Dalat trời lắm sương mù 
Nhơn ngồi 🪑 cúi mặt, giã từ cuộc vui 

Con nhớ 😢 Mẹ quá, Mẹ ơi 😞
Tháng 5 Năm 2023
Nguyễn Văn Nhơn 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả