Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giữ hoài màu trăng cũ

Lời thú tội nghe chừng như thê thiết
chỉ một lần làm người tình - một lần thôi
mai xa biệt vầng trăng đổi bóng rồi
ngã gục xuống trong đêm nhiều mộng mị.

Lá buông mình xa lời cây thủ thỉ
tiếng ve sầu xưa vọng như để quên
cơn gió nhẹ đẩy sóng nước bập bềnh
chiều lạc bước giữa buồn tênh phố vắng.

Trăng chung tình nhưng dòng trôi cay đắng
tuy có tròn - có khuyết - vẫn là trăng
xin đừng yêu bằng chiếc bóng chị Hằng
rồi buông trách lời đau khi tàn khuyết.

Trăng Thu buồn muôn chiều - trăng tha thiết
thương tiếc nhiều chiếc lá bỏ rừng cây
người ra đi mang dấu ấn đọa đày
kẻ ở lại giữ hoài màu trăng cũ.

Oct -13-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả