Trương Bảo Trâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những Ngọn Nến

Thắp ngọn nến màu xanh
Thấy thời gian cô quạnh
Mưa lòng chưa chịu tạnh
Cứ tuôn rơi thật nhanh .

Thắp ngọn nến màu vàng
Thấy tim mình khô cạn
Chỉ còn lại sinh mạng
Với tháng ngày hoang mang .

Thắp ngọn nên màu trắng
Thấy nhịp sống thành băng
Qua gương soi im lặng
Hồn thêm một nếp nhăn .

Thắp ngọn nến màu hồng
Thấy nỗi buồn lan rộng
Đời chẳng như là mộng
Nên tình mãi hoài mong .

Thắp biết bao ngọn nến
Vẫn thấy đời bấp bênh
Và cơn gió không tên
Tạt ngang làm vụt tắt
Những gì tôi chiu chắt
Những gì tôi tin yêu .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả