Cuối Đường Kỷ Niệm

Buổi chiều tôi
đến gọi em dậy sớm
nửa tinh cầu thắc thỏm nửa vòng quay
nắng bên này nắng mệt ngủ trên vai
sương bên đó sương còn say mộng mị

mây chiều tôi
lang thang về đâu nhỉ ?!
gió sớm em rên rỉ điệu nhớ thương
gió đợi đưa mây về cõi vô thường
ta đợi đưa nhau cuối đường kỷ niệm

hoàng hôn đợi hoàng hôn màu tím
màu thủy chung giữ kín trong lòng
ta về không ? và em có về không ?
về ngồi cạnh bên bờ sông hò hẹn

và ngày đó tóc em còn e thẹn
che nghiêng nghiêng len lén một tia nhìn
môi bồi hồi nên môi cứ lặng thinh
khi đôi tim vang rền cùng nhịp đập

bày tay sẽ tìm bàn tay e ấp
đôi tay gầy đã lấp biển cách ngăn
trăng bây giờ tròn lại một mùa trăng !

đặt tựa : GSK

14.10.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả