Mùa Thu Hạnh Phúc
Thu đó em còn cô bé xinh
Đượm nét thơ trinh tuổi học trò
Chân mang đôi dép đùa trong nắng
Dẫm lá vàng rơi chửa hẹn hò
Thu đó tôi là cậu học sinh
Trời mới bình minh đã đến trường
Nhìn ai vui bước cùng các bạn
Rồi ...nhặt lá vàng đứng lặng thinh
Đất nước một ngày bỗng điêu linh
Hai tuổi học sinh rời mái trường
Một đi biền biệt không trở lại
Một ở lại thương mấy con đường
Thu đến mấy mùa nơi xứ xa
Lặng lẽ đi qua năm tháng buồn
Giở trang nhật ký vàng kỷ niệm
Không biết có còn gặp người ta
Định mệnh trêu người một chiều mưa
Gặp lại người xưa thật tinh cờ
Em rưng rưng kể đời dang dở
Tôi nói miên man những Thu chờ
Thu đến lá vàng rơi đầy sân
Nay có dấu chân của hai nguời
Để mang tình tới trong hạnh phúc
Để giữ cho nhau mãi nụ cuời
10/13/03