Lỡ Thương Rồi
Lỡ thương rồi, nếu phải nói chia phôi
Chỉ là để người mình thương toại ý
Dù cả hai trong tận cùng cảm nghĩ
Ước thời gian quay ngược lại một lần
Lỡ thương rồi thì những chuỗi bâng khuâng
Là cầu nối giữa hai vùng mơ thực
Là nhịp tim rung nửa đêm thức giấc
Mĩm môi cười sang cả bóng hình em
Ừ, anh biết
Từ ngàn xưa khi đã bước vào yêu
Phải chấp nhận nghẹn ngào chơi đuổi bắt
Một người ngấn lệ sầu vương ánh mắt
Người quay lưng cố giấu tiếng thở dài
Nên anh tự nghĩ chuyện của hôm nay
Chỉ là hương vị phút giây hồi tưởng
Bởi chúng ta đã cùng nhìn một hướng
Thì tình nồng đâu nhất thiết chung đôi
Lỡ thương rồi dù em cách xa xôi
Nhưng dấu ái vẫn gần trong gang tất
Trên từng dòng thơ in nghiêng nét bút
Theo ngọn gió xuân nhuận sắc chuyển mùa
Lỡ thương rồi anh kéo áng mây thưa
Tạo dáng em trong từng dòng cảm nghĩ
Em mãi mãi là nàng thơ tri kỷ
Bên anh ... bên anh trải suốt dặm đời ...
Thiên Hùng