Thi Niệm
Thu về theo gót nắng hao gầy
Vàng màu sắc lá xác xơ cây
Bâng khuâng ngọn gió heo may lạnh
Hương sầu đọng vữa bóng làn mây
Đường xưa hun hút lá thu rơi
Lặng lẽ đôi chân bước hợt hời
Về thăm phố cũ ngày xưa đó
Mất dấu tên đường....thoáng buồn vơi
Miên trường gợi nhớ tiếng mưa rơi
Muôn trùng dịu vợi cánh chim trời
Ngàn thu áo tím dư âm gọi
Khôn cùng khoảng cách vọng xa xôi
Kỷ niệm đong đầy ..... dấu yêu ơi !
Dĩ vãng mờ xa vút qua rồi
Còn chăng ký ức lời thi niệm
Tự khúc trầm buồn tháng năm trôi
Cố nhân .... hai tiếng lạc tên người
Giữa giòng tiềm thức khoảng chơi vơi
Gió vẫn nhắc hoài câu thơ cũ
Vi vu vần trăn trở ru hời
oct .14.03