Mẹ đã ra đi
Mẹ đã mất, cuộc đời buồn quá
Một buổi chiều Mẹ đã ra đi
Giọt sầu ướt đẫm bờ mi
Khối tình Mẫu Tữ còn gì nữa đâu
Con ôm mãi nỗi sầu muôn kiếp
Những ngày buồn nói tiếp theo nhau
Chỉ còn lại một nỗi đau
Cùng con đếm bước, mối sầu thiên thu
Con nhớ mãi sương mù Dalat
Mẹ với con ngồi 🪑 hát kinh chiều
Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều
Dưới mái nhà 🏠 lá, bao nhiêu cho vừa 😢
Con nhớ mãi, buổi trưa ra chợ
Đón Mẹ về, con nhớ, không quên
Bây giờ Mẹ đã ngủ yên
Con ngồi 🪑 ôm nỗi muộn phiền, Mẹ ơi
Nguyễn Văn Nhơn
Ngày 12 tháng 7 năm 2023