LÚ LẪN


Tôi ngồi lặng lẻ
Vẽ nguệch ngoạc
Màu xanh
Trên nền vải trắng

Nắng mặt trời lặn đốt cháy
Màu xám in đậm màu vàng
Vầng mây áng ngang
Mắt tôi nhìn vào  bóng tối...

Chữ trên cánh đồng tôi ngồi
Hụp xuống trồi lên
Chênh vênh vô nghĩa
Những góc nhọn phía chân trời
Chọc xoáy ngoáy  vòng
Làm lòng tôi đau...Môi tôi thét gào..
Tim tơi cồn cào  trí tôi lú lẫn...
Tâm thần tôi bấn loạn chơi vơi

Chúa ơi!
Mỗi vì sao  trên trời
Riêng  một phương hướng
Con biết đường  nào
Vào gặp  Đấng Yêu Thương!?

Sông Cửu.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả