Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Con thương Mẹ 

Con thương Mẹ, khung trời tuổi ngọc 

Ba Mẹ hiển, mái tóc bạc phơ 
Mẹ ơi biết đến bao giờ 
Cho con tim được những giờ bình yên 

Con thương Mẹ, ngủ yên giấc mộng 

Mẹ con mình vui sống bên nhau 
Thời gian đừng vội qua mau 
Con giờ mất Mẹ, nỗi đau suốt đời 

Con thương Mẹ, những lời chỉ dạy 

Biết làm sao tìm lại tuổi thơ 
Mẹ đi rồi, con sống bơ vơ 
 Những chiều vắng Mẹ, con chờ đợi ai 

Con thương Mẹ, đường dài mệt mỏi 

 Gánh trên vai, bữa đói, bữa no 
Xuân An, đường dốc quanh co 
Đường Bá Đa Lộc, Mẹ cho con tiền 💰
 
Con thương Mẹ, muộn phiền, lo lắng 

Ngủ không yên, thức trắng đêm dài 
Không có Mẹ, con sống với ai 
Con đường trước mặt, đường dài bơ vơ 

Con thương Mẹ, những giờ tan lớp  

Dalat mưa, sâm chớp triển miên 
Còn đâu hình bóng Mẹ hiển 
Con thương nhớ Mẹ, triển miên, suốt đời 

Con thương Mẹ, con ngồi 🪑 con khóc 😢 

Con đi tìm Mẹ, dốc Xuân An 
Mẹ ơi đã quá muộn màng 
Mẹ không còn nữa, con lang thang suốt đời

Nguyễn Văn Nhơn  

ngay 22 tháng 7 năm 2023



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả