Con thương Mẹ nhiều
Trời Dalat sương mờ lạnh giá
Buổi cơm chiều, có cả với cơm
Thằng Nhơn ăn hết, Mẹ đơm
Ăn rồi đi ngủ, mai còn đi thi
Con học giỏi, muốn gì, xin Mẹ
Được thấy khen, nhớ kê Mẹ nghe
Ngày mai Mẹ sẽ nấu chè
Có xôi lạp xưởng muối mè Nhơn ơi
Sung sướng lắm , cuộc đời có Mẹ
Tuổi ấu thơ, không thể nào quên
Đi ngủ phải nhớ đắp mền
Trùm chăn cho ấm, đừng quên tắt đèn
Sáng thức dậy, đừng quên lần chuỗi
Đọc kinh xong rồi mới được đi
Ngày mai Nhơn có bài thi
Con phải cẩn thận trước khi đến trường
Mẹ ơi Mẹ, Nhơn thương Mẹ lắm
Xin Chúa thương cho tấm lòng con
Dù cho vượt suối trèo non
Mà hình bóng Mẹ vẫn còn trong tim
Nguyễn Văn Nhơn
Tháng 8 năm 2023