12/8/47
mười hai tháng tám năm bốn bảy
chú bé con nhìn thấy mặt trời
một làn hơi ấm trên môi
và nhân loại thấy nụ cười đầu tiên
Mẹ tôi đó, nơi miền dất lạnh
ôm bé thơ dưới ánh mặt trời
ôi tinh Mẫu Từ tuyệt vời
Nhơn ơi, sống với cuộc đời nghe con ❤️
mười hai tháng tám còn nhớ mãi
Nhơn chào đời dưới mái nhà tranh
Hít thở không khí trong lành
có con chim nhỏ trên cành líu lo
chiếc áo len mặc cho khỏi lạnh
chú bé thơ dưới ánh mặt trời
nụ cười he nở trên môi
Nhơn năm trong một chiếc noi mỉm cười
mười hai tháng tám, cuộc đời mo hoi
Nhơn đi tìm nguồn cội riêng mình
xin cho tôi một chút tinh
Dalat nắng ấm, riêng mình Nhơn thôi 😊
Nguyễn Văn Nhơn