Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mùa Thu Hò Hẹn

Thu man mác cho đời thêm quyến rũ
Thu dịu dàng ấp ủ những dòng sông
Thu mênh mông lơi lả với trăng ngà
Thu ru ngủ rừng già khi mưa đổ

Thu cám dỗ chim trời đang đơn độc
Thu mỉm cười mời mọc mấy khóm hoa
Thu thướt tha quấn quít ngọn gió ngàn
Thu ôm ấp lá vàng đêm buông xuống

Thu luống cuống trốn đời quanh đâu đấy
Thu nơi nào ai thấy Thu của tôi
Thu xa xôi lạc lõng ở góc trời
Thu quyến luyến một thời ta khờ dại ?

Thu mềm mại thả mình trên đồi vắng
Thu ngọt ngào đón nắng rơi trưóc sân
Thu bâng khuâng mơ mộng mỗi buổi chiều
Thu gợi cảm yêu kiều như lụa mới

Thu đang tới sao tình Thu chưa tới
Thu hững hờ đời chới với gọi Thu
Thu ơi Thu cây lá dã đổi màu
Thu về nhé nép vào ta tình tự

Thu do dự suối buồn nằm ngơ ngác
Thu mơ màng lác đác lá vàng bay
Thu đắm say bến vắng đợi con đò
Thu lãng mạn hẹn hò trăm năm tới ...


10/14/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả