Những ngày vui xưa
Dạ thưa Chú, con tàu đến trễ
Chú cháu mình không thể gặp nhau
Đêm nay cúi mặt gục đầu
Những kĩ niệm củ tìm đâu bây giờ !
Con chi có ước mơ duy nhất
Trở về trên mãnh đất Quê Hương
Ghé thăm bụi chuối sau vườn
Cây đa, khóm trúc dễ thương mô rồi
Dạ thưa Chú, con ngồi nhớ lại
Kĩ niệm buồn trong trái tim con
Chú ơi, nước mắt lăn tròn
Xin đừng quay bước, bỏ con một mình
Hoàng hôn xuống, bình minh chợt tắt
Chú đi rồi, quả đất ngừng quay
Chú ơi, xin ở lại đây
Cho con tìm thấy những ngày vui xưa
Nguyễn Văn Nhơn
8/17/2023
ú ở ợ ừ ĩ ể