Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chúa trên tàu 

Lạy Chúa, Chú con hứa trọn đời 
Đi theo tiếng gọi Chúa mà thôi 
Cuộc đời Linh Mục trên bàn thánh 
Chân thành dâng lên Chùa Ba Ngôi 

Lạy Chúa, Chú con đã biết rằng 
Con đường trước mặt rất khó khăn 
Thế gian có rất nhiều cạm bẩy 
Trông cậy vào ơn Chúa Toàn Năng 

Lạy Chúa, Chú con vững niềm tin 
Chúa nhân từ nghe tiếng cầu xin 
Những ai gánh nặng trên dương thế 
Sẽ được về quê Chốn Bình Yên 

Lạy Chúa, Chú con đã tới rồi 
Thánh đường thờ phụng Chúa Ba Ngôi 
Mân Côi , tay Chú đang lần chuỗi 
Xua đuổi quỷ ma phút cuối đời 

Lạy Chúa, Chú con đang cúi đầu 
Xiin Chúa lắng nghe tiếng nguyện cầu 
Con tàu sắp sửa xa rời bến 
Con hãy yên tâm … Chúa trên tàu 

Nguyễn Văn Nhơn 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả