Giấc mơ hoàng điệp
Bài thơ tình viết gởi riêng em nhé!
Và viết trên những hoa-lá vàng rơi
Để muà Thu gió thổi nhè nhẹ trôi
Về phương em một khung trời mộng nhớ
Trái tim thơ, cửa lòng he hé mở
Đón chào bao dòng thơ nhỏ mến thương
Trong giấc mơ hoàng điệp gọi yêu đương
Em sẽ kết sao giăng đường anh tới
Hai tâm hồn hoà nhập chung một lối
Hương tình yêu vời vợi đắm mê say
Mắt long lanh, môi vụng dại thơ ngây
Quấn quít bên nhau, xây lâu đài tình ái ...
Nếu như tình chúng ta là huyền thoại
Anh có còn ... hay ngại ngùng bước sang ?
Có xuyến xao hay cõi lòng ngổn ngang ?
Một tình yêu địa đàng mông lung quá !
Và như nếu ... đời em một lần đã ...
Quả tim anh có trao cả về em ???
Mộng hồn thơ những ngọt ngào dấy lên
Pha thương nhớ để tình thêm thắm thiết
Viết cho em nhé! Ôi, giấc mơ hoàng điệp!
nntt!
14.10.03