Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Chuỗi Mân Côi

Lạy Chúa, Chú con đã đến rồi 
Thánh đường, thờ kính Chúa Ba Ngôi 
Mân Côi tay Chú đang lần chuỗi 
Xua đuỗi quy ma phút cuối đời

Lạy Chúa, Chú con sống hiền lành 
Cuộc đời Chú chỉ thấy màu xanh  
Chắp tay khấn nguyện nơi Bàn Thánh 
Rượu Bánh dâng lên Chúa Thiên Đình

Lạy Chúa, Chú con rất nhiệt tình 
Xin cho nhân thế được an bình 
Lung linh ngọn nến nơi Bàn Thánh 
Dâng lên Thiên Chúa, lúc bình minh

Lạy Chúa, xin cho phút cuối đời 
Chú con được hạnh phúc, thảnh thơi 
Cuộc đời Linh Mục nơi Bàn Thánh 
Sống mãi trong vòng tay Chúa thôi

Nguyễn Văn Nhơn 
8/18/23
------------------

a  á  à  ì    ả    ã     ạă  ắ          ẳ      ẵ     ặâ  ấ   ầ     ẩ        ẫ       ậ   Đ         đ    í    ợ    ì  ỉ     ĩ      ị  é    è     ẻ        ẽ      ẹ    êế    ề       ể       ễ      ệ  ó     ò    ỏ      õ     ọ  ơ ớ   đ   ở ờờỡ      ợô   ố   ồ    ổ       ỗ        ộ   ú   ù       ủ    ũ       ụư    ứ     ử           



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả