NGÔI SAO CỦA MẸ

Giọt trăng đậu trên mành
Chực chờ nhanh sẽ nhỏ
Nhờ vào một cơn gió
Cho nó về hư vô

Một nét chì vội tô
Trên giấc mơ phai nhạt
Không mùi hương thơm ngát
Làm ta lạc mất ta

Một mình ngổi thưởng trà
Nhìn bao la cô quạnh
Chợt gió sương se lạnh
Ta thấm cảnh mồ côi

Ngước mắt nhìn lên trời
Ta tìm đời dâu bể
Ngôi sao nào là mẹ
Từ ngày mẹ tạ thế

Vượt trùng khơi thác bể
Giũ sạch bụi thời gian
Nhìn giọt trăng đang tàn
Vu Lan cài hoa trắng

Đồng Văn 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả