Đường Không Anh ...
Đường không anh em đếm bước nhiều hơn
Lá vàng rơi lăn nhẹ theo gót nhỏ
Cửa ngõ hồn trong em vẫn để ngỏ
Vẫn hoài mong hình bóng anh quay về .
Đường không anh em lạc bước cơn mê
Tim thổn thức khóc tình yêu dang dở
Khi tỉnh ra em bàng hoàng bỡ ngỡ
Anh nơi đâu tình bay mất bao giờ ???
Đường không anh em sực tỉnh cơn mơ
Gần nửa đời người dường như uổng phí
Lang thang bước đã bao vòng rồi nhỉ
Sự thật phũ phàng mấy ai hiểu được đâu .
Đường không anh em nuốt vội nỗi sầu
Nghe rưng rưng lệ đầy hai khoé mắt
Lòng nhủ lòng nén cơn đau quặn thắt
Ngẩng cao đầu đếm bước cùng thời gian ...