nguyên chất -


đêm cạy cửa, buớc buồn, khuya nhập thất
giấc: nhớ nguời, tâm: thức trắng, nằm riêng
về, lá xếp vào mùa lưu lãng kiếp
đến nghe suơng lệ đẫm gối chiếc hàn

hoa nghiêm trổ tiếp cành xưa gió ngát
đêm dội ngàn năm sao lặng trầm hư ?
huơng bồ kết nối dặm hồn lãng tử
thuở nào còn phiêu bạt áo giai nhân ?

mưa đuối hạt trong lòng đêm vỡ mật
phóng xạ (em còn nguyên chất) khai tim
ta cúi mặt bốn bề im tẩm liệm
ngón: thơ đau, sợi bạc, nhón: mơ hồ..


Oct.15.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả