Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu vẫn thủy chung

Thu vẫn là Thu vẫn lá bay
chiều vương đôi mắt dáng Thu gầy
hàng mi khép nhẹ mờ hư ảo
ngơ ngẩn hồn thơ say ngất ngây .

Rũ bước phong trần ta vẫn ta
lạ quen dò dẫm lối Thu qua
xứ người ấm lạnh chừng như giống
có khác gì đâu chỉ tuổi già .

Cánh thư tình cũ còn nguyên chữ
tuy đã úa vàng theo tháng năm
trăn trở lâu rồi nhưng vẫn giữ
để từng Thu đến gối đầu nằm .

Thương em dáng nhỏ đi vào mộng
mang nỗi niềm riêng giết dại khờ
lặng đếm từng Thu qua cuộc sống
dấu buồn đốt bỏ những vần thơ .

Thu vẫn là Thu vẫn thuỷ chung
vẫn len lén mãi giấc tương phùng
dặm ngàn xa xứ Thu hoài nhớ
Thu vẫn là Thu vẫn thuỷ chung .



Oct .15-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả