Cuộc vui đành bỏ dỡSài Gòn ơi, cuộc vui đành bỏ dỡ
Một ngày buồn, ta đã bỏ đi xa
Chân trời góc biển bao la
Mà không có chổ cho ta tìm về
Cố vượt sóng, một chiếc ghe đánh cá
Bốn mươi nguời (40), kể cả những bé thơ
Biển ơi, mi quá hững hờ
Hãy đưa ta đến bến bờ yêu thương
Nghe Anh Niệm bảo ... đường còn xa lắm
Ráng đi Nhơn, cố bám lấy mạn thuyền
Cầu cho biển lặng, sóng yên
Mẹ hiền không phải muộn phiền nữa đâu
Màn đêm xuống, con tàu nghiêng ngã
Lũ sóng thần, mi đã đến rồi sao ?
Cố mà ôm chặt lấy nhau
Mẹ hiền yên lặng, cúi đầu đoc kinh
ồ may quá, bình minh đã đến
Con thuyền tìm được bến tư do
Mẹ ơi, xin bớt âu lo
Từ nay sẽ được ấm no cuộc đời
Nguyễn Văn Nhơn
9/29/2023
Một bài thơ viết băng nước mắt !
Viết để nhớ mãi người anh cả kính yêu
Nguyễn Văn Niệm
a á à ả ã ạ ă ắ ẳ ẵ ặ
â ấ ầ ẩ ẫ ậ
Đ đ í ì ỉ ĩ ị
é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ
ó ò ỏ õ ơ ớ ờ ở ỡ ợ
ô ố ồ ổ ỗ ộ ú ủ ũ ụ
ư ứ ừ ữ