Mẹ đến trong mơ
Con xin viết một bài thơ thương mến
Những đêm buồn, Mẹ đến trong giấc mơ
Thời gian sao quá hững hờ
Để người lữ khách đứng chờ Mẹ yêu
Ba Đa Lộc, buổi chiều lộng gió
Mùa Đông về, Mẹ có lạnh không ?
Kinh dâng Mẹ một đóa hồng
Từ lâu ấp ủ trong lòng con thơ
Con chỉ có ước mơ nhỏ bé
Bữa cơm chiều bên Mẹ thân yêu
Noi cơm Mẹ nấu ban chiều
Mà con cứ mãi thả diều trước sân
Gánh trên vai, bàn chân bước vội
Dalat buồn, buổi tối, mưa rơi
Mẹ ơi, Mẹ ở mô rồi
Chiều mưa xứ lạ, con ngồi làm thơ
Con nhớ Mẹ quá, Mẹ ơi
Nguyễn Văn Nhơn
10/07/2023