Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HỎI LÒNG MÌNH TÌNH CÓ HAY KHÔNG

HỎI LÒNG MÌNH TÌNH CÓ HAY KHÔNG
Đêm anh gặp một vầng trăng chết đuối
Giữa sông đời cuồn cuộn sóng thời gian
Có hiểu thấu tâm tình Chú Cuội
Thì Hằng Nga mới đến thiên đàng

Gió lồng lộng , gió từ hoang mạc
Thổi vào tim, ràn rạt hồn người
Anh thì vẫn suốt đời mê âm nhạc
Và mùa thu đẹp những nụ cười

Nghe tiếng sáo Trương CHi huyễn hoặc
Biết Mỵ Nương ngồi rũ rượi buồn
Tình là biển suốt đời trầm mặc
Những bài ca ai hát say cuồng

Đêm ngồi uống ly rượu màu đỏ máu
Uống khổ đau vào tận đáy lòng
Rồi chạy trốn vào lầu thơ ẩn náu
Hỏi lòng mình tình có hay không?
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả