CƠN MÊ

 

Nỗi đau anh nhận hết rồi

Em ơi áy náy chi lời chia tay

Vui vầy hạnh phúc tương lai

Bên anh không vẹn thì em đi tìm

Bình yên? Phải đúng sông quê

Nhưng sông vẫn chảy vẫn ra biển mà

Em à… em… cứ đi đi…

Nếu em hanh phúc là anh… vui… rồi…

Niềm vui hòa lẫn nỗi buồn

Em ơi… anh khóc khi cười ngộ ghê

Cơn mê ơi hỡi cơn mê

Khi say khi tỉnh dại tê tim sầu

Em à… thế… chẳng sao đâu

Em đi đừng ngoái lại sau được rồi

Buồn đau lặng tiễn ngọt bùi

Ha… ha… cuộc đời…

Là thế?

Thế là thế sao?...

 

09.2004

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả