BIỂN HÁT

 

Biển xanh hát

Xôn xao bãi cát

Vang tít khơi xa

Xô đá vọng về…

Tủi phận ghê

Biển ơi có biết

Dã tràng se cát

Xây tổ, xây nhà

Sóng xô, sóng gạt

Đổ nát cả rồi.

Tôi về đây

Ngồi nghe biển hát

Biển hát, biển ru

Biển thét gào đi biển

Có cơn going nào giúp biển

Giúp tôi.

Tôi nghe đây

Biển xanh cuộn sóng

Biển hát tận đáy lòng

Hát cồn cào bãi cát

Tan nát tim tôi

Khúc hát sục sôi

Sao tình yêu kia chứ?

Cháy hết rồi mà

Biển ơi…

Gục ngã tôi này

Nằm đây nghe biển

Một chút yên bình

Một giấc ngủ

Biển ru.

Trái tim hãy ngủ

Biển hát ru

Hãy ngủ

Tría tim hoang tàn

Chỉ còn khói và tro

Kìa biển hát ru

Biển tưới trận mưa rào

Rêu xanh đang phủ

Trái tim ơi hãy ngủ

À… ơi… à…

Có chú dã tràng

Vẫn đang se cát

Sóng lại xô đổ nát cả rồi

Tôi nằm đây

Trái tim tôi đã ngủ

Nó lại mơ trong cơn nấc nghẹn ngào

Biển thì thào

Biển vẫn hát, vẫn ru…

 

10.2004

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả