Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÔN THỜ ANH, GIỮA NGÀY THÁNG ÊM ĐỀM

TÔN THỜ ANH, GIỮA NGÀY THÁNG ÊM ĐỀM
Có con đường lá rơi ngập lối
Em trở về góc phố ngày xưa
Để thăm lại nơi nào anh vẫn đợi
Tình yêu ơi nói mấy cho vừa

Có mặt hồ nước trong như gương
Em soi bóng đời mình làm dáng
Lâu đài cũ mình xây bằng tưởng tượng
Dưới đáy hồ em thấy bóng thời gian

Có cuộc tình anh đã trao em
Rồi định mệnh khiến xui mình ngăn cách
Em vẫn giữa hồn mình trong sạch
Tôn thờ anh , giữa ngày tháng êm đềm
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả