Kỷ niệm Còn Đây

Mây tỏa mưa giăng ướt lối về
Vòng tay trôi mất nụ tình mê
Để buồn ngây ngất vầng trăng rụng
Cuối nẽo người đi dạ não nề

Còn lại nơi đây lời dặn dò
Đừng sầu chim đã lạc đường mơ
Dửng dưng như nước về sông lạ
Như biển trùng khơi sóng tạt bờ

Hỏi biển ngàn năm lời réo gọi
Vẫy vùng con sóng bủa tình si
Tim hoài thổn thức dòng ly biệt
Bến đợi chờ ai mộng lỡ thì

Sương tuyết bay mờ mờ bóng nguyệt
Ngỡ thời gian bôi xóa người đi
Chẳng quên thêm nhớ tràn theo gió
Lành lạnh đêm tàn lệ ướt mi

Thôi nhé người xưa chốn mịt mùng
Gió sương , sương gió phủ sầu rưng
Dòng đời trôi nỗi hồn hoang phế
Kỷ niệm còn đây vẫn chập chùng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả