Anh Đã Về Chưa

Bao năm rồi anh nhớ chăng
Mùa Thu lại đến nhuộm vàng cỏ cây
Lòng buồn nhìn chiếc lá bay
Miên man niềm nhớ tháng ngày bên nhau

Hỏi sao lá lại đổi màu
Hỏi trăng bao tuổi bạc đầu trăng ơi
Mà tình tôi mãi chơi vơi
Theo làn mây trắng về nơi xa nào

Rừng Thu vọng tiếng lao xao
Mắt nai tìm lại ngọt ngào suối xưa
Về chưa , anh đã về chưa
Mà nghe như gió gọi mùa yêu thương

Thẫn thờ em đứng bên đường
Nghe mùa Thu gọi tình vương nẻo sầu
Tìm anh em biết tìm đâu
Cho mùa Thu đến giọt sầu rụng rơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả