Đậu Hũ Sốt Cà Chua
Mùa thu vội vã …sang ngang
Bỏ quên dăm chiếc lá vàng ngoài song
Rạng đông không thấy mây hồng
Làm sao dám thấy… cháo lòng một tô
Mộng còn ủ chữ trong thơ
Em đem đậu hũ chiên mơ …óng vàng
Cà chua hành tỏi …rộn ràng
Chờ đôi đũa bếp điệu đàng ...xoay quanh
Nghe lòng quay quắt thương anh
Khi nhìn hai cái dĩa sành trổ hoa
Chung bàn mà ngỡ như xa
Biết anh không thích đậu cà sốt chua
Ngoài hiên xào xạc gió đưa
Cửa nhà hàng xóm vẫn chưa ...kéo màn
Dĩa cầm dĩa để trên bàn ...
Nhớ anh chỉ thích ăn toàn ...món ngon
Giả như ...nướng cá da dòn
Rau thơm chuối chát ...cuộn tròn vào nhau
Giả như ...ủ chữ xanh màu
Rượu vang nấu thỏ ...có đâu ...lạc vần ...!!!