KHÁT
Đêm mệt lử linh hồn dường sắp chết
Trong cơn đau vặn vẹo buốt thân gầy
Hỡi trái tim dòng máu còn đỏ thẫm
Hay khô cằn đặc quánh giữa hồn thây
Cõi trần ai ta vui được mấy ngày
Buồn đằng đẵng như đã từ muôn kiếp
Nghe gió thở đông tràn qua vách liếp
Bóng hao gầy lạnh lẽo bức tường vôi
Ôi ta khát uống cạn lời dối trá
Cạn lời yêu bao bọc xác thân gầy
Xin một lần mê đắm trọn vòng tay
Thắp ngọn nến phơi màu vùng ân ái
Đỉnh trời mơ ta và người lạc mãi
Khúc hoan ca say ngất ngưởng linh hồn
Rồi một ngày ta dưới đáy mộ chôn
Không hối tiếc những tháng ngày đã sống !
Thuyền Thu