Em và Anh
Em là sóng của trùng dương biển cả
Ru hồn anh từng giấc ngủ đê mê
Sóng nhịp nhàng những âm thanh rất lạ
Đầy thiết tha từ thiên cổ vọng về
Những chiều hoang anh lặng nhìn sóng vỗ
Ở chung quanh vang tiếng nhạc đất trời
Đời hạn hán cánh hoa lòng vẫn nở
Chiều ráng đỏ ôi nhớ quá màu môi
Gió ngàn khơi tóc bềnh bồng xao động
Thả hồn theo từng đợt sóng thủy chung
Chim bói cá lao mình đầu ngọn sóng
Như anh yêu sóng biển mặn vô cùng
Muốn ôm em bằng vòng tay bé nhỏ
Đưa em về bên kia biển thật xa
Có một điều mà chắc em đã rõ
Anh yêu em tình chân thật đậm đà
Bờ cát trắng bước chân hằn in dấu
Ta bên nhau giữa hạnh phúc hồng trần
Ở nhịp tim vạn niềm vui réo gọi
Từ kiếp nào câu hò hẹn ái ân
_______________________________
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...