TIỄN NGƯỜI ĐI ... 

Đông đến tuyết rơi ngập đất trời,
Cây khô, cành chết giọt sầu rơi,
Chia ly không nói lời trăn trối,
Đưa tiễn người đi bỗng nghẹn lời ...!
Chia tay, ừ nhỉ! tiễn người đi,
giọt lệ nào rơi phút biệt ly,
gió lạnh se buồn người ở lại,
thơ buồn viết vội, ướt hàng mi...!
Phải chi ta hoá được đôi chim,
Cùng đến cùng đi chia nỗi niềm,
Chắp cánh đi vào vùng viễn ảo,
Cùng xây mộng ước thật êm đềm
Lá chết gieo buồn cảnh xác xơ,
Người đi bỏ lại mối tình thơ,
Trời Đông buốt giá hồn thi sĩ
Tưởng nhớ, hồn thơ ... thi sĩ chờ ...!
tiễn nhạc sĩ Lam Phương đi về miền miên viễn 
(CA 12/22/2020)