Đêm tháng tám

Đêm nay
Người có nhớ nhau
Khi bất chợt
Thấy Ngân Hà sáng từng vì sao ?

Đêm tháng tám
Nhưng người có chờ mưa mau ?
Mưa như mưa tháng bảy rì rào
Cho Ngân Hà thôi diệu vợi
Cho Ô Thước dải cầu bắc ngang
Cho nỗi nhớ thôi kết thành hàng
Trên thơ sầu rã rượi

Đêm tháng tám !
Người có chợt nhớ nhau ?
Nhớ ngọt mềm như những niềm đau
Như vết đứt tay ngọt lịm
Như muối biển Đông
Xót xa lòng !

...
Tháng tám người ơi
Nỗi nhớ trong tôi
Dài bằng vô tận ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả