ÔI THUYỀN NHÂN

Người bên kia sóng bên kia gió
Tôi ở bên này biển muộn phiền
Chiều dâng lênh láng chiều ly biệt
Cây đứng giăng hàng con nước lên

Người xa tôi xa một biển Đông
Từng chiều trông ngóng lệ đôi dòng
Mặt trời nhỏ máu xuyên tâm bão
Ngọc nát vàng phai vợ mất chồng

Thuyền nhân, Thuyền nhân, ôi Thuyền nhân!
Đã mòn con mắt nước sông Ngân
Ngàn ngàn sao vỡ, người thay lá
Trôi giữa lênh đênh trũng mộ phần

Người xa tôi xa một biển Đông
Mười năm u tịch hải triều dâng
Bạc đầu lượng sóng vô âm tín
Bờ bến nào đâu giữa cõi trần?

Người bên kia sóng bên kia gió
Tôi ở bên này biển ăn năn
Chiều dâng lênh láng chiều ly biệt
Lạy Chúa thương người... Oâi nước lên!

VINH HỒ


10/17/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả