TA ĐI TÌM EM

Em là một nửa trong ta
Nên suốt đời ta không thể
Xa em dù chỉ một ngày
Xa em đời ta dâu bể

Em là một nửa trong ta
Nên suốt đời ta nghiêng ngửa
Như thuyền trên biển phong ba
Khi tình cất cánh bay xa

Em là một nửa trong ta
Nên suốt đời ta vô nghĩa
Như Địa đàng vắng Ê và
Khi tình ra hoa, trái độc

Em ơi ta là hạt bụi!
Giữa đời sầu tủi cô đơn
Chúa thương cho em huyền diệu
Tách đôi từ chiếc xương sườn

Từ đó ta ôm vết thương
Suốt đời phiêu du, tìm kiếm
Từ đó em mang dỗi hờn
Suốt đời mộng mơ tổ ấm

Em ơi đôi ta là một
Chúa thương từ thuở Địa đàng
Chúa thương gắn liền một thịt
Vì đâu phân rẽ, bẽ bàng ?













Ba mươi năm tình hận sầu
Ta đi tìm em, cuối bãi
Ta đi tìm em, lũng sâu
Tìm em, chim bay hớt hải
Tìm em, nước chảy qua cầu
Ta đi tìm...nắng úa màu

Ba mươi năm tình điêu đứng
Ta đi giữa sa mạc hồng
Ta gọi tên em... sấm động
Mặt trời nhỏ máu sau giồng
Ta gọi tên em... gió lộng
Hư vô, tịch mịch, vô cùng.

VINH HỒ

7


10/17/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả