MỘNG VỀ PHƯƠNG XA!!

Anh vì ai phải tốn hao
Hay chăng em chỉ cợt nhào cho vui
Chút thương thương, chút bùi ngùi
Vì xa quá đỗi ai người cảm thông

Em mang thân phận má hồng
Muốn đi cũng khó vượt lòng đại dương
....Biết người ta thật lòng thương!!
Hay là ong bướm dạo vườn hoa xuân??

Ánh nắng vàng rọi bâng khuâng
Xót xa ai hiểu mỗi lần gọi phone
Anh thèm khát, một môi hôn...
Vòng tay êm ấm ru hồn đi hoang

Trớ trêu thay cảnh trái ngang
Đông trời, Tây vực đoạn tràng xa xăm
Em ơi!!! đêm lại khấn thầm...
Ước mong tương hội một lần chung vui

Bao giờ ta mới gặp người??
Để cho hoa úa lại tươi thêm lần
Bao giờ lòng hết bâng khuâng??
Rượu nồng pháo đỏ quây quần đôi ta!!!!


18-10-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả