Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Ơi !

Thu đến cho đời vui với Thu
Ta kẻ lãng du lấy gì mừng
Thu thay áo mới Thu quyến rũ
Ta thấy quanh mình vẫn hoang vu
Thu ở nơi nào Thu hỡi Thu
Nghe gió vi vu ta buốt lòng
Thu mang vàng úa lên chiếc lá
Ta ném đời vào cõi âm u
Thu có bao giờ nhắc tới ta
Một kẻ đi xa chẳng quay về
Nhìn mây chiều xuống buồn man mác
Đêm tiếng mưa làm cuộn phong ba
Ta ở nơi này ta có ta
Thu bỗng ghé qua gieo nỗi buồn
Hồn hoang im ngủ vừa thức giấc
Để đón giọt sầu với xót xa
Ta muốn một lần gọi Thu ơi
Nhặt chiếc lá rơi viết tên người
Để trong trí nhớ còn kỉ niệm
Dù chỉ suốt đời ... gọi Thu ơi

10/17/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả