Lãng Mạn Bà Nà
Lạc bước bâng quơ vào cổ tích,
trăng treo mõm núi như ca dao.
Cứ ngỡ em là trang tiên nữ
dậy giấc mơ tôi tự lúc nào!
Sao trăng lơ đãng, giam chú Cuội
cho chị Hằng ngơ ngẩn, bơ vơ?
Ðêm thơm cây. Lá lao xao lối.
Gió hỏi thầm: Mây, em có chờ?
Ðã lâu lắm lắm rồi mây ạ,
tôi, em không được dắt tay nhau.
Giờ ở mình đây cô độc quá -
chợt thương ngây ngất nụ hôn đầu!
Chả biết thời gian dài hay ngắn
mà vẫn vờ trôi - với sương khuya,
qua cuộc đời. Như mây qua núi
chẳng chịu dừng chân hỏi chuyện mùa...
Bà Nà 03/99