GỬI TÌNH CHO EM

 

Lòng tôi u tịnh mênh mông

như những buổi trưa hè

râm ran tiếng ve quen,

xáo xác đâu đây tiếng gà,

xào xạc đâu những lùm cây.

Và kìa một chiếc lá rơi

chao nghiêng trong làn gió

và kìa một đám mây trôi

dưới nắng hè gay gắt.

Và này hỡi đám mây ơi

cô đơn mộtmình ngươi trôi

như ta ngồi đây đơn lẻ

nhớ về hình bóng một người.

Này mây mây ơi mây trôi

tới muôn nơi trên trái đất này

cho tôi gửi tình yêu – nỗi nhớ này

tới bên em nhé mây ơi.

Và xin mây chớ đánh rơi

chớ dong chơi bỏ quên lời tôi nhắn nhủ

để tôi vẫn ngồi chờ

trong khắc khoải nhớ mong nhé mây ơi…

 

 

30.04.2001

NguyênHữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả